Tác phẩm văn học không chỉ là những tài sản quý báu, là kiệt tác vĩ đại của các nhà văn, nhà thơ mà nó còn để lại cho chúng ta những ý nghĩa nhất định trong cuộc sống. Như tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, truyện đã kể về những con người trước cách mạng tháng Tám qua đó lên án, tố cáo xã hội xưa với đầy rẫy sự áp bức bất công khiến con người đã bị "tha hóa". Thông qua đó, bạn đọc càng hiểu hơn về xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng Tám. Thêm vào đó, bạn đọc còn thể hiện tình thương đối với con người trong xã hội đó. Đó chính là một trong những ý nghĩa của văn chương. Bên cạnh đó, văn chương còn giúp tâm hồn của chúng ta thêm sáng, thêm đẹp. Chưa dừng lại ở đó, văn chương còn sưởi ấm tâm hồn ta, soi sáng tâm hồn ta. Thử hỏi xem nếu không có những tác phẩm văn học vô giá như Lão Hạc, Làng,... thì làm sao chúng ta có thể hiểu, có thể "thấm", có thể thấu tâm hồn của những người nghèo khổ, xơ xác nhưng có những phẩm chất vô cùng sáng kia? Thật vật, văn chương đem đến cho ta những thứ mà ta chưa có, bồi cho ta những thứ mà ta đã có, chỉ có văn chương mới làm được những điều kì diệu và tuyệt vời đến như vậy.