viết một bài văn tả về mẹ của mình : dài hơn 4 trang . Đoạn mở bài phải dùng một câu tục ngữ hay ca dao để viết . Sau đó tiếp tục viết mở bài . Phần mở bài phải giới thiệu được mẹ mình tên gì . Phần thân bài đầu tiên phải giới thiệu ngoại hình vá sau đó là trang phục của me khi đi làm là gì . Nói được tính cách của mẹ đối với mọi người và gia đình . Sau đó là kỉ niệm khiến em không bao giờ quên được như em làm bài không được mẹ la và phạt em . Lúc đó em giận mẹ rồi sau đó em thấy mẹ làm vất vả chỉ để nuôi em ăn học . Em biết sai rồi từ đó cố gắng học bài để làm mẹ vui lòng . Rồi ước mơ của mẹ là gì . Phần thân bài thì mỗi ý cách ra một đoạn . Đến kết bài thì cũng dùng một câu văn nhưng không phải ca dao hay lục bát sau đó nói mình sẽ cố gắng học bài . Rồi cảm ơn mẹ vì những điều mẹ đã làm KO CHÉP MẠNG

Các câu hỏi liên quan