Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2021
Thu Hà thân mến!
Hà Nội đã dùng dằng bước sang mùa thu rồi, Hà ạ. Những cơn gió heo may khe khẽ thổi. Hương cốm vương vấn khắp phố phường. Chỉ tiếc rằng vào mùa dịch bệnh Covid này, tớ không thể đi dạo trên con phố như mọi khi. Dạo này cậu có khỏe không? Tớ vẫn khỏe và nhớ cậu vô cùng.
Trong lá thư lần trước, cậu đã gửi cho tớ bức ảnh cậu chụp cùng người tuyết ở Nga. Tuyệt lắm Hà ạ! Nếu có cơ hội, chắc chắn tớ sẽ sang Nga để gặp cậu và để cảm nhận sự lạnh buốt ở bên ấy.
Dạo này chắc cậu cũng phải học online giống tớ đúng không? Đó là tình hình chung của cả thế giới. Tớ ước dịch bệnh qua mau để tớ có thể được đến trường, đợc thỏa thích vui đùa ngoài đường phố Hà Nội. Cậu có gặp khó khăn gì khi học online không? Mới đầu tớ cũng loay hoay học cách sử dụng máy tính. Có đôi lúc tớ còn ngủ quên cả trong giờ học. Có một thời gian, kết quả học hành của tớ giảm sút. Cô giáo và gia đình biết vậy đã động viên tớ rất nhiều. Bây giờ tớ đã học tốt hơn rồi Hà ạ. Hôm nọ tớ vừa được cô khen nữa đấy. Hôm qua, tớ vừa rinh được điểm 10 môn Toán đấy. Tớ tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa. Cậu cũng vậy nhé!
Ở bên ấy, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Hẹn ngày tái ngộ! Mong nhận được thư của cậu.
Ký tên
Động từ: bước