Thân gửi các y bác sĩ, các chú bộ đội, chiến sĩ, cảnh sát đã và đang hỗ trợ và trực tiếp chống dịch!
Cháu là.... . Học sinh trường...... . Cháu viết thư này xin bày tỏ sự biết ơn đối với các y bác sĩ - những người đang trực tiếp chống dịch cũng như các chú công an, bộ đội đã và đang hỗ trợ các y bác sĩ, không quản ngại khó khăn gìn giữ biên giới. Như cháu đc biết qua các kênh truyền thông, hiện tại trên thế giới đã có hơn 1 triệu ca nhiễm và hơn 54.000 người tử vong. Tại Việt Nam số người nhiễm cũng ngày một tăng. Cũng vì thế mà các y bác sĩ, các chú bộ đội, các chiến sĩ, cảnh sát lại càng phải gồng mình chống dịch, chưa biết bao giờ đc trở về bên người thân. Hơn nữa, trong điều kiện đất nước còn khó khăn, cháu thấy còn rất nhiều các y bác sĩ sau giờ lao động cực nhọc vẫn còn nhiều thiếu thốn. Cháu rất thương các cô, các chú và các bác. Những hình ảnh các y bác sĩ ăn vội suất cơm đạm bạc, tranh thủ chợp mắt ngay trên bàn làm việc hoặc một góc hành lang bệnh viện để cho cháu và hàng triệu người dân Việt Nam có được cuộc sống bình an, khỏe mạnh thực sự làm cháu rất xúc động.
Ngay lúc này đây, khi cháu đc ở bên gia đình thì các cô, các chú và các bác vẫn ở bệnh viện để chăm lo cho các bệnh nhân. Cũng có thể rất nhiều các y bác sĩ là bố mẹ của các bạn lớp ... thân yêu của cháu. Cháu chỉ mong dịch bệnh sẽ ngày càng có dấu hiệu giảm sút, chúng cháu sẽ đc tới trường trở lại và hơn hết, các y bác sĩ cùng các chú công an, bộ đội sẽ lại đc đoàn tụ bên gia đình. Chính vì vậy, cháu muốn gửi gắm đến toàn nhân dân trên đất nước Việt Nam 1 thông điệp: Các y bác sĩ, bộ đội, chiến sĩ, cảnh sát đã hết lòng chống dịch, nhân dân Việt Nam chúng ta cũng sẽ phải là một hậu phương vững chắc, thực hiện tốt các biện pháp của bộ y tế, ghi nhớ thông điệp 5K. Việt Nam ơi, hãy chung tay đẩy lùi Corona !