__ tự viết nhó !
Xuân, hạ, thu, đông - Bốn mùa chuyển tiếp, luôn hồi. Thu đi, thì đông đến. Nó đến với những khí trời lạnh lẽo, khô cằn. Khắp nơi, như chìm vào khoảng màu trắng hư vô. Kìa ! Trên cành cây có những chú chim đang vội vã tìm nơi trú đông. Nó trông vội vã, con chim đầu đàn quay lại với đàn :
- Nào ta đi thôi, đã chuẩn bị tốt chưa ?
- Rồi
Và thế là, chúng bay đi, đi tìm một chân trời mới để trú đông và năm sau, khi mùa xuân tới chúng lại về.
+ câu rút gọn :
- Rồi
+ câu đặc biệt :
- Kìa !
+ trạng ngữ :
- Khắp nơi
Học tốt ^•^