Bài Làm :
Cô giáo chủ nhiệm lớp em tên là Linh. Cô năm nay vẫn còn khá trẻ, mới có khoảng gần ba mươi tuổi thôi. Bộ môn mà cô dạy chuyên nhất đó là môn Tiếng Việt (Văn). Dáng người cô cần đối, thanh thoát và khá cao. Mái tóc của cô lúc nào cũng được kẹp hoặc buộc lên gọn gàng mỗi lần cô vào lớp. Cũng với khuôn mặt trái xoan của cô, với đôi mắt long lanh, trìu mến và đôi má hồng. Cùng với đó là đôi môi đỏ hồng, cặp răng trắng đều đặn trông rất duyên dáng. Bàn tay của cô khá dài, khéo léo và có vì vết chai do dùng phấn bảng nhiều hoặc do công việc tạo ra việc. Vì cô là giáo viên dạy môn Tiếng Việt (Văn) nên giọng nói của cô ấm áp, truyền cảm và mỗi lần cô giảng bài thì sẽ không có một tiếng động nào cả, học sinh ai nấy đều im lặng, say sưa trong giọng nói ấm áp của cô. Cô Linh rất yêu thương học sinh, coi học sinh như người con thứ hai của mình. Cô luôn có trách nhiệm trong công tác giảng dạy của mình và rất tận tâm giúp đỡ chúng em. Cô không bao giờ quát mắng chúng em cả, nếu có mắc lỗi thì cô sẽ ân cần chỉ bảo. Đó chính là lý do mà lớp em ai cũng yêu thương và quý mến cô. Em yêu cô lắm, mong rằng cô sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục việc dạy học cho chúng em.