Gửi Meo..!
Dạo này cậu có khỏe không? Lâu rồi tớ chưa được gặp cậu nên nhớ cậu quá! Lúc nãy khi xem thời sự, tớ thấy thông tin về Hải Dương đang có dịch lại còn đúng nơi cậu sống nên tớ vội vã viết thư cho cậu nè! Bệnh dịch càng ngày càng trở nên phức tạp nhỉ? Lại thêm có chủng mới, gây hại gấp 70 lần so vs tình trạng bệnh cũ. Hôm trc, trên một bài báo có đăng về một nam làm trong Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất bị nhiễm chủng mới. Chỉ sau 2 ngày vỏn vẹn, bệnh tình chuyển biến nặng và dường như phá hủy 2 lá phổi của anh ấy. Thật cùng đường!
Thế nên ở chỗ tớ hôm qua đã kêu gọi mọi người phòng tránh tốt dịch bệnh, an ninh sẽ đc thắt chặt,.. Người dân phải hạn chế ra ngoài trừ khi bức thiết và luôn phải đeo khẩu trang, khử khuẩn. Gia đình nhà tớ đã cố gắng tích cực để tham gia. Tuy vậy, vẫn còn một số người thờ ơ trước dịch bệnh. Dù họ đã đc nhắc nhở nhưng rồi đâu lại vào đó. Thế nên vừa rồi đã có 2 ng ở khu nhà tớ bị nghi nhiễm nên phải đi cách li.
Vậy nên nhà cậu ở gần ổ dịch nên nhớ tuân thủ đúng các quy định để bảo vệ cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh nhé! Mỗi người cần chút ý thức sẽ tạo ra một "tấm khiên lớn" chống trả đc dịch bệnh. Tớ mong một ngày gần nhất dịch bệnh sẽ không còn là mối đe dọa của tới và mọi người. Rồi một ngày không xa cuộc sống bình an xưa kia sẽ trở lại, tớ và cậu sẽ đc gặp nhau.
Yêu Meo..!
Bạn thân
mind
Kí tên
Xiin ctlhn+5*+cảm ơn:3
@mind