Gửi mẹ thân yêu!
Con biết dạo này mẹ đang giận con. Và con cũng đang giận lại bố mẹ chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mình. Con đã không hiểu cho mẹ.
Ngay khi mẹ than thở câu chuyện về việc bố đã tiêu hết số tiền làm được trong nửa năm qua với một thái độ oán đời, trách phận. Thay vì an ủi, con đã dành tặng mẹ một gáo nước lạnh vô tình. Con mệt mỏi. Sáu tháng rồi con không về nhà, con hiểu mẹ nhớ con lắm. Con xin lỗi vì con đã nghĩ đôi cánh của mình đủ lớn. Con không ngờ đến ngày con vô tình bạc bẽo như thế. Con thật ích kỉ đúng không?
Con không nghe điện thoại, phớt lờ tin nhắn. Con cũng không hiểu sao mình có thể tử tế với muôn ngàn người ngoài nhưng lại hờ hững với mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi.
Cong không biết mình có thể thay đổi, có thể khác đi hay không. Nhưng sâu thẳm trong tim, con yêu mẹ nhiều!
Con của mẹ
Hà Nội, 27 tháng 9 năm 2021
Trang
Thu Trang