Với sự lên ngôi của mạng xã hội, thói quen dành phần lớn thời gian cho môi trường sống ảo, gót chân Achilles của người trẻ hiện rõ. Chúng ta tự đặt mình vào tình trạng luôn nhìn vào chung quanh, bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông, lạc trong mê cung của các ganh đua, đố kỵ, tự ti…Trong khi đó, chúng ta mới là người quyết định mình là ai. Xác lập những giá trị cho riêng mình, giữ được niềm tin vào bản thân chính là thứ hành trang không được phép thất lạc.
(Trích Sống ảo, ảo bao nhiêu cho vừa?, nhóm tác giả Nam Lâm, NXB Hội Nhà văn, 2020)
Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
Câu 2. Nội dung chính của đoạn trích là gì?