Bài làm
Qua văn bản "Cô bé bán diêm" của tác giả An - đéc - xen, ở phần cuối của câu chuyện. Sáng sơm, khi từng đoàn người đi qua thi thể của cô bé, họ vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Xã hội lúc bấy giờ chỉ toàn người vô cảm, vô cảm về thể chất lẫn tinh thần của họ. Họ không lo sợ hay né tránh gì mà vẫn đi qua. Vậy vô cảm là như thế nào ? Vô cảm chính là thái độ sống lạnh nhạt, thờ ơ đối với cuộc sống, với những người ở xung quanh chúng ta. Chính bản thân chúng ta không quan tâm, không có trách nhiệm đối với xã hội bên ngoài kể cả người khác lẫn bản thân mình. Tâm lý vô cảm này càng ngày càng xuất hiện nhiều ở thế giới hiện đại này, con người vô tâm, lạnh nhạt với nhau như thế sẽ khiến cho xã hội này rất dễ dàng suy tàn. Chỉ có một chuyện nhỏ họ cũng vô tâm thì biết bao nhiêu chuyện lớn họ sẽ thế nào ? Câu hỏi đó chắc chắn chỉ có họ mới giải thích được. Bởi vì thái độ sống thờ ơ, lạnh nhạt vậy nên cuộc sống của họ thiếu đi tình yêu chân thực nhất. Vậy nên chúng ta phải cố gắng tạo ra một môi trường sống đầy tình yêu, sự quan tâm, san sẻ với nhau. Có thế, chúng ta mới triệt tiêu được tâm lý vô cảm này