Gợi ý cái kết:
Sau khi thuyền của Vũ Nương hiện lên một cách mờ ảo , lấp lánh trên sông rồi mờ nhạt dần , chỉ còn thoáng chốc nữa thối là biến mất. Chỉ vài phút nữa thôi, Trương Sinh sẽ không bao giờ gặp lại người vợ yêu thương của mình nữa, chàng con chưa kịp nói lời xin lỗi với nàng, chàng còn muốn làm rất nhiều điều để bù đắp cho nàng, rất nhiều lời muốn nói với nàng, vậy mà.... tại sao nàng lại hiện lên như thế rồi đi? Có phải nàng vẫn còn giận chàng khôn? Hay nàng đã chán chàng rồi, muốn tìm một nơi vui vẻ hơn để sống? Không! Không thể được! Cả đời này chàng chỉ muốn chung sống với một mình nàng, chỉ yêu một mình nàng. Ngoài nàng ra chàng sẽ không lấy một ai khác. Lần trước đã vụt mất nàng, lần này, cháng sẽ không để mất nàng thêm lần nữa! Ngay lập tức, Trương Sinh nhảy xuống sông, mặc cho mọi người có khuyên ngăn, hét chàng hãy quay lại . Chàng bơi theo chiếc thuyền của Vũ Nương, vừa bơi chàng vừa hét:
- Vũ Nương, cầu xin... nàng hãy quay lại với ta!! Ta xin nàng...!!! Cả đời này nếu ko có nàng thì ta chết mất!!!!
Vũ Nương nghe thấy tiếng chàng liền quay mặt lại.
- Trương Sinh, thiếp xin lỗi, nhưng thiếp không thể trở về nữa rồi!
Thấy chàng một thân bơi dưới dòng nước lạnh, nàng ko khoỉ xót xa, nhưng nàng lại quay mặt đi. Thấy vậy, Trương Sinh vẫn không từ bỏ, tiếp tục bơi theo con thuyền, bơi mãi bơi mãi cho đến khi sức đã tàn, hai cánh tay mỏi nhừ, ko thể cất lên được nữa nhưng ý chí của chàng vẫn còn. Chiếc thuyền dần trôi ra xa, thấy mik ko còn cơ hội, chàng liền hét lớn:
- Vũ Nương! Dù có chết , ta vẫn mãi yêu nàng! Xin trời đất chứng giám cho tình yêu của ta!!!
Nói rồi, chàng chìm dần xuống dưới nước. Vũ Nương khi nghê đc câu đó xúc động đến phát khóc. Nàng liền nhảy xuống sông, tìm cách đến bên người chồng thân thương của mik. Thần sông cảm động trước tình cảm của hai người, liền đưa Trương Sinh và Vũ Nương vào bờ an toàn, Vũ Nương vô cùng cảm tạ thần Sông.
Sau khi tỉnh dậy, Trương Sinh vui mừng khôn xiết ôm chặt lấy vợ mik. Từ đó, Trương Sinh ko bao giờ nghi ngờ vợ mik nữa và hai người chung sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long với đứa con trai bé nhỏ của mik.
Nè bn.