Trong thời gian nghỉ dịch, em đã có tinh thần tự giác trong học tập. Vì biết là học online sẽ có nhiều khó khăn nên em đã chuẩn bị bài rất đầy đủ và đọc bài trước khi vào tiết học của thầy cô. Việc bật camera trong giờ học online có thể khiến nhiều bạn không thích hoặc lấy lí do tắt camera đi để có thể xao nhãng nhưng em vẫn bật camera đầy đủ. Thêm vào đó, mỗi khi có bài thầy cô giao, dù không lấy điểm, không bị yêu cầu bắt buộc, em vẫn hoàn thành và nhờ mẹ chụp gửi lên nhóm lớp. Các câu hỏi trong bài mới em luôn đặt ra vì lo mình chưa hiểu hết kiến thức. Cũng không cần mẹ nhắc, không cần một báo thức nào, em dậy học đúng giờ, nghiêm chỉnh như đang đi học ở trường. Tinh thần tự giác trong học tập rất cần khi học online và em rất cố gắng để thực hiện tinh thần học tập ấy.