Khi mới được bước chân vào học lớp 6, điều đầu tiên khiến tôi ngỡ ngàng đó là hình ảnh cây bàng khổng lồ. Tuy không biết vì sao các anh chị lớp lớn lại gọi nó là "cây bàng non". Mãi cho tới giờ tôi mới rõ, hóa ra, "cây bàng non" chính là đại diện cho ngôi trường, tuy nó được trồng từ khi trường được thành lập nhưng cây bàng sẽ luôn mãi chớm nở tròng lòng mỗi bạn học sinh của trường. Cây bàng đẹp lắm, thân cây vừa to vừa sần. Mỗi lúc tôi chơi nú tìm là lại được ôm cái cây, cái cây cũng như xòe các tán lá ra để che nắng cho tôi vậy. Cây bàng của trường sẽ mãi là một hình ảnh khó quên trong lòng của tôi.