Nếu như là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường, một con người Việt Nam chân chính, bạn chắc chắn ko thể ko biết rằng, để có đc ngày hôm nay, Việt Nam tổ quốc của chúng ta đã phải hi sinh cả một thế hệ. Cha ông ta đã đứng lên để cho cả thế giới biết rằng, Việt Nam là tên của tổ quốc ta chứ ko phải Bắc Kì, Nam Kì hay bất cứ một cái tên nào khác, để cho bọn thực dân đế quốc biết rằng, kể từ nay, những con người này sẽ ko chịu quỳ gối cúi đầu trước bọn chúng nữa, và để cho chúng ta, những thế hệ tuong lai của đất nước này, ngày hôm nay được sống, được ăn, được học và đc làm một người tự do. Nhung đó không đồng nghĩa với việc chúng ta có quyền quên những sự hi sinh lớn lao đó mà mặc sức ăn chơi lêu lổng. Thế hệ thanh niên ngày nay phải có những nghĩa vụ cao cả không kém cha ông ta ngày đó, để nối tiếp những bước chân của họ, tiến gần hơn đến ước mơ xây dựng đát nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Thứ nhất, mỗi một học sinh, sinh viên phải ra sức thi đua học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, nhân cách cá nhân. Thay vì ra chiến truongf cầm gươm cầm súng như biết bao anh hùng khác năm xưa, thì ở trường câm bút cầm vở học bài cũng là đang bảo vệ tổ quốc đấy. Bởi xã họi ngày càng văn minh, phát triển một cách chóng mặt, nhất là sự hiện diện ko ngừng nghỉ của các thiết bị công nghệ thông tin hiên đại, cũng đòi hỏi con người phải không ngừng tiến bộ để có thể bắt kịp xu thế với xã hội đầy biến động. Nếu công dân Việt Nam ta hầu hết ai cũng kiến thức hạn hẹp, thì làm sao đủ sức cân đo đong đếm với thế giới đây? Thứ hai, đừng trốn đi nghĩa vụ quân sự nữa! Có rất nhiều thanh niên hiện nay được bố mẹ cưng chiều thái quá, còn quan niệm trọng nam khinh nữ, con trai ở nhà họ còn chẳng nỡ cho đụng vào cái gì, huống chi là vào quân đội, hai năm trời dãi nắng dầm mưa, không xót con mới lạ! Thế nên nhiều gia đình nghĩ đủ mọi cách để giúp con trốn đi nghĩa vụ quân sự, như giả bệnh, giả cận, hay thậm chí là đút lót. Họ cũng không nghĩ xem, nếu như ai cũng như họ, lỡ mai đất nước có mệnh hệ gì, thì ko chỉ là dãi nắng dầm mưa mà ngay cả cái mạng để sống cũng chẳng còn. Thực ra, là thế hệ tương lai của một dân tộc anh hùng, thanh niên Việt Nam có rất nhiều nghĩa vụ phải và nên làm. Là một học sinh....(liên hệ bản thân)