Bài `2:`
- Nhóm một: công dân, công cộng, công chúng.
`->` Thuộc về một nước.
- Nhóm hai: công nhân, công nghiệp.
`->` Công có nghĩa là ngành nghề.
- Nhóm ba: công bằng, công lí, công tâm.
`->` Công có nghĩa là công bằng, không thiên vị.
Bài `3:`
Trong đoạn thơ, những hình ảnh đáng nhớ là "thời gian chạy qua tóc mẹ" và "lưng mẹ cứ còng dần xuống". Qua hai hình ảnh đó, ta có thể cảm nhận được sự hi sinh vô bờ bến của người mẹ, mẹ có thể hi sinh tất cả vì con. Con ngày càng lớn lên thì mẹ lại càng già đi, mẹ sẵn sàng dùng mọi thứ để nuôi con lớn.