Chắc hẳn đối với mỗi người chúng ta, khoảnh khắc ngày đầu tiên đặt chân qua cánh cổng Tiểu học là một kỉ niệm khó quên. Đối với em, đây chính là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người nên vào ngày đầu tiên khai trường, hẳn là mọi người đều cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Cũng như cậu bé trong văn bản "Cổng trường mở ra" của nữ nhà văn Lý Lan, em cảm thấy lồng ngực đập mạnh khi nhìn thấy cánh cửa sơm màu xanh, phía bên trên là hàng chữ vàng: Trường Tiểu Học ______. Khoác lên mình bộ đồng phục màu _______ của trường, em dặn lòng phải cố gắng học tập thật tốt, không làm thầy cô, ba mẹ thất vọng. Đến trước cổng trường, em nắm tay mẹ không buông, mẹ em xoa đầu khuyên em nên đi vào trường. Nhìn bóng lưng của mẹ dần khuất đi nơi cuối con đường, nước mắt của em đã đọng nơi khóe mắt nhưng em cố gắng không khóc. Vốn là đứa nhút nhát, sợ đám đông nên em nắm chặt hai quai cặp, mắt láo liên nhìn xung quanh, trong lòng vô cùng hồi hộp. Đi một vòng quanh trường, em bỗng cảm thấy ngôi trường được trang trí rất đẹp bởi những bông hoa, lá cờ, bong bóng... Đi mãi em cũng đã tìm được lớp của mình, trên cửa có cái biển màu xanh và hàng chữ màu trắng: lớp 1_____. Bước vào lớp, mọt không gian khác lạ trước mắt khiến em ngạc nhiên: những dãy bàn gỗ được xếp hàng thẳng tắp, cái bảng đen trước mắt em vô cùng rộng lớn, bên trên có chữ bằng phấn vàng: Chào mừng lớp 1_____. Em bước xuống bàn cuối ngồi một mình, bỗng nhiên có hai bạn nữ đến bắt chuyện với em, em cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn. Sau khi nghe cô/ thầy hiệu trưởng thông báo tập trung toàn trường thì chúng em vội vàng chạy ra ngoài lớp học. Sau một hồi lần mò, cuối cùng chúng em cũng tìm được hàng của lớp mình, buổi lễ khai giảng diễn ra vô cùng trang nghiêm và kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Vào lớp, cô chủ nhiệm đã đứng đợi sẵn bọn em ở trên bàn giáo viên, cô nở nụ cười hiền hòa và giới thiệu bản thân, chúng em cũng vào buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới. Những kỉ niệm về ngày khai trường mãi là những kỉ niệm quý giá trong hành trình cuộc đời của em.