mỗi con người chúng ta sinh ra đều cần phải có một tổ ấm . Tổ ấm đó không còn xa lạ với chúng ta nữa vì đó chính là ngôi nhà của chúng ta.
Ngôi nhà em được xây dựng trên một khu đất khá rộng , nó khoác lên mình một màu xanh dương của biển cả . Ngôi nhà tuy không được to cao nhưng vẫn có đủ phòng khách , 3 phòng ngủ , 1 phòng bếp và phòng tắm. Mỗi phòng là có mỗi nét đẹp khác nhau và mang đến cho em những ấn tượng, kỉ niệm riêng . Như phòng khách là nơi gia đình em thường tụ họp là nói chuyện với nhau , tiếp khách . Phòng ngủ là nơi chúng em thường được nghe mẹ kể chuyện cổ tích , chuyện về đời sống .phòng bếp là nơi gia đình em cùng nhau chuẩn bị bữa ăn . Và nỗi khi tết đến , xuân về , ngôi nhà ấy lại được gia đình em cùng nhau trang trí ,trông hoành tráng hơn rất nhiều. Còn mỗi khi đến lễ noel , ngồi nhà lại được khoác lên mình những dây đèn leg lấp lánh, rực rỡ. Cùng với bao ngày rảnh rỗi, gia đình em là giọn dẹp cho ngôi nhà thêm sạch sẽ , thơm tho. Và ngôi nhà này cũng đã cùng gia đình em trải qua rất nhiều kỉ niệm vui buồn khác nhau.
Em rất yêu quý ngôi nhà của em . Ngôi nhà to hay nhỏ không quan trọng , quan trọng là chúng ta đã tạo ra một tình yêu to lớn , ấm áp cùng nhau trong tổ ấm ấy. Dù mai sau ta có đâu chăng nữa thì luôn luôn phải nhớ tới ngôi nhà ta , nơi đã đồng hành cũng ta từ thuở còn bé.