a) Nội dung : cơ sở hình thành tình đồng chí của những người lính cách mạng
b) Thân đoạn
* Đồng cảnh:
- Nghệ thuật đối trong hai câu mở đầu "Quê..." khắc họa cơ sở đầu tiên của tình đồng chí là cùng cảnh ngộ xuất thân : người nông dân mặc áo lính
-> Hai câu thơ giới thiệu về quê hương lại chỉ nói về đất nước
-> Hiểu được quê hương người lính : Một người ra đi từ vùng quê ven biển , đất nhiễm phèn, chua ; một người ra đi từ vùng trung du , đất đá ong bạc màu khó cày cấy (thành ngữ)
* Đồng ngũ:
- Vì quê hương , đất nước tự bốn phương trời xa lạ , họ cùng về trong một hàng ngũ cách mạng "Anh....nhau"
* Đồng nhiệm
- Hình ảnh ẩn dụ "Súng..đầu" + điệp ngữ khẳng định anh và tôi gắn kết ttronj vẹn về lí trí, lí tưởng và mục đích cao cả: Chiến đấu giành độc lập
-> Gắn kết hài hòa lí tưởng , mục đích, tình cảm
* Đồng cảm
- Tình đồng chí đã được thể hiện, nảy nở khi cùng chia sẻ buồn vui , đồng cảm cộng khổ
- Hình ảnh "Đêm rét..chăm" giản dị mà vô cùng gợi cảm . Từ "chung" cho thấy
+ Chung gian khó, thiếu thốn
+ Chung hơi ấm - để vượt qua khó khăn
=> Thành tri kỷ
- Tình đồng chí được thể hiện trong cách sắp xếp trật tự từ : "Anh và tôi" từ chỗ đứng riêng từng câu rồi chung một một dòng ,lại nhòa đi ở câu thơ cuối-> cách gọi chung cho tất cả
- Hai tiếng "đồng chí" khép lại khổ thơ được tách riêng một dòng
+ Là kết luận và phát hiện về thứ tình cảm mới mẻ, thiêng liêng ,cao đẹp của nhà thơ - tình đồng chí đồng đội
+ Bản lề khép lại cơ sở, cội nguồn người lính mở ra biểu hiện của thứ tình cảm cao đẹp này
=> Tình đồng chí là kết tinh cao độ của biết bao tình cảm đẹp nhất của người lính cụ Hồ
=> Thứ tình cảm cao quý, là sức mạnh tinh thần để người lính vượt qua gian khổ , quyết tâm chiến thắng
Câu bị động : In đậm
Tp biệt lập : Đặt vào văn cảnh , dễ nhất là tình thái hoặc phụ chú
- Tình thái : Có lẽ ,chắc, hình như
- Phụ chú : Giải nghĩa : Tri kỷ - hiểu bạn như hiểu mình.....