BL
Buổi sáng trên khu phố nơi em ở vào thời kì Covid - 19 thật yên bình, khung cảnh thật đẹp làm sao.
Cảnh vật buối sáng sớm thật yên tĩnh, không một tiếng động. Đường phố vắng vẻ, xe cộ thưa thớt làm sao . Do dịch bệnh đang hoành hành với lại vẫn còn rất sớm nên mọi người còn đang say giấc nồng .Ông mặt trời bắt đầu hé, những tia nắng dịu dàng, từ từ chiếu xuống đường phố và ở khắp các nơi. Những tia nắng tuy hình dạng yếu ớt nhưng cũng xóa dần được bóng đêm.. Những hàng cây bên đường tỏa bóng mát, đung đưa lắc lư nhip nhàng. Những làn gió nhè nhẹ thổi hương hoa bay khắp không gian, không khí trong lành khiến lòng người thêm khoan khoái, dễ chịu - Những cảnh vài người tập thể dục, vài cô chú đi xe đạp hay chơi cầu lông, ..... giờ đây đã không còn nữa,mọi người đều tuân thử chỉ thị 16 ra không đường khi không cần thiết. Rẽ về phía tay trái, nhà nào cũng có cửa rào và có trồng nhiều loại cây hoa như: Cây phượng, cây bàng, cây xoài,...Cây phượng cho hoa vào mỗi dịp hè về, còn cây bàng thì giảm được cái nắng gay gắt của ông mặt trời. Đối với các khu phố khác, nơi này yên tĩnh hơn nhiều.
Ông mặt trời lúc này không còn làm biếng, đã thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Những đám mây bay bay giữa bầu trời cao và xanh.Ngoài đường lúc này đã đông vui tấp nập hơn,mọi người ra đường ai cũng phải mang khẩu trang...... Các hàng ăn,quán xá không tấp nập kẻ bán người bán kẻ mua như trước,chỉ bán mang về.
Cảnh buổi sáng trên khu phố em đang ở thật tuyệt, có thể ngắm mặt trời mọc và cảnh mọi người sinh hoạt tuyệt biết bao. Em mong đất nước ta ngày càng tươi đẹp và hãy cùng đoàn kết để đẩy lủi dịch bệnh Covid - 19 Các bn dựa vào bài này viết 1 bài văn tả khu phố nơi em ở vào thời kì covid nhé.
*no copy
*phucduy583