từ hình ảnh quang trung-nguyễn huệ,em hãy trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của công dân đối với đất nước trong tình hình hiện nay bàng một bài văn ngắn khoảng 2/3 trang giấy thi
Việt Nam quê hương ta đã trải qua bao đau thương, mất mát với bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đó là những mất mát, đau thương của cả dân tộc, của bao thế hệ nhưng dù ở thời kì nào, dù ở giai đoạn nào cũng những mất mát, đau thương lớn nhất cũng với những chiến công, cống hiến oanh liệt, hào hùng nhất vẫn luôn sát cánh cùng với tuổi trẻ, thanh niên.
Hiện nay khói lửa bom đạn đã không còn là nỗi lo lắng của đồng bào dân tộc ta. Thay cào đó là một đại dịch, một đại dịch lớn mà trong chớp mắt đã lấy đi hàng triệu sinh mệnh trên khắp thế giới, mà đất nước ta cũng là một trong số đó. Đó là một loại virut được xem là xuất phát từ Vũ Hán -Trung Quốc; gây ra bệnh viêm phổi cấp ở người. Thật đáng mừng rằng đất nước ta đã thực hiện khá tốt những quy định, nguyên tắc phòng chống dịch; kiểm soát ổn định tình hình dịch bệnh trên cả nước. Chúng ta có thể tự tin nhưng không được chủ quan, mỗi cá nhân phải có ý thức và trách nhiệm để phòng chống dịch bệnh. Phải tuân thủ những chỉ thị 15,16 từ chính phủ. Đến những nơi cộng cộng thì phải luôn mang theo khẩu trang y tế, cách xa 2m và hạn chế tụ tập để tránh nhiễm chéo. Bên cạnh những người thực hiện tốt, nghiêm chỉnh thì cũng có những cá nhân thiếu ý thức, ích kỉ, không tôn trọng sức khỏe cộng đồng, đó là đều đáng lên án, phê bình. Chúng ta hãy đồng lòng, quyết chiến thắng đại dịch covid-19!