Vào mùa hè năm ngoái , thời tiết nóng bức nên cả gia đình em đã quyết định đi một chuyến đến SaPa . Khi chuẩn bị bước vào địa danh của SaPa , từ xa xa en đã nhìn thấy cổng chào thật hoành tráng . Đến nói , cảm giác đầu tiên là se se lạnh của miền núi cao . Những tia nắng ấm chiếu xuống tạo nên khung cảnh nên thơ . Sau khi đã cất đồ đạc xong , cả gia đình em đã tìm được một phiên chợ khá đông đúc . Bước vào trong chợ cảm giác thật náo nhiệt . Một lúc sau , gia đình em đã tìm thấy một quán ăn rất ngon nên mọi người đã quyết định ăn ở đó . Được một lúc , có một cụ già lom khom vào chỉ gọi một bát phở không , nhìn rất đáng thương . Thấy vậy , em bảo bố mua cho cụ một bát phở đầy đủ để cụ ăn sáng cho no chứ sợ cụ đói . Ăn xong , cụ còn cảm ơn và ra đi khi nước mắt còn đọng trên má . Rồi cũng hết thời gian đi chơi , gia đình em lại quay trở lại thành phố để làm việc , học tập . Trên xa đi về , em cứ nghĩ về việc giúp cụ . Em đã có một kỉ niệm đẹp về chuyến đi chơi . Em rất hạnh phúc khi đã giúp được việc tốt .