Tôi là nhân vật Cải trong truyện " Nhưng nó phải ằng hai mày". Nghe nói,làng kia có một tên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi.
Một hôm nọ, Tôi với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện. Tôi sợ kém thế, lót trước cho thầy lí năm đồng. . Khi xử kiện, thầy lí nói:
- Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi.
Tôi vội xoè năm ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy lí khẽ bẩm:
- Xin xét lại, lẽ phải về con mà!
Thầy lí cũng xoè năm ngón tay trái úp lên năm ngón tay mặt, nói:
Tao biết mày phải... nhưng nó lại phải... bằng hai mày!
Nghe đến đây, tôi mới dần vỡ lẽ. Thì ra , thằng Ngô đã lo lót trước cho quan đến 10 đồng. Bởi vậy nên phần thắng thuộc về Ngô.Cuộc đời là vậy, có kẻ đút lót thì lại có lắm quan tham. Tôi biết mình sai khi đút tiền để giành phần thắng và tôi cũng thấy vô cùng xấu hổ về hành động này của mình. Từ đấy về sau, không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đút lót nữa.