Đáp án đúng: Giải chi tiết:Gợi ý: Ếch ngồi đáy giếng là một truyện ngụ ngôn hóm hỉnh và lí thú. Văn bản kể về ếch – một loài vật bé nhỏ, nơi sống là đáy giếng, làm chúa tể của những con vật tầm thường: vài con nhái, con cua, con cóc. Tiếng kêu của ếch chỉ "Ồm ộp" trong đáy giếng, nhưng lũ cua cáy, ốc nhái thì "rất hoảng sợ". Do đó, nằm ở đáy giếng mà "ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung". Đáng sợ hơn nữa là thái độ sống của ếch rất tự cao, tự đại, nó cho mình "oai như một vị chúa tể”. Một trận mưa to đã làm cho nước giếng "dềnh lên tràn bờ", khiến ếch ta được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Môi trường sống của ếch đã thay đổi, thế nhưng ếch vẫn "quen thói cũ" – đi lại nghênh ngang nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp. Qua câu chuyện này, em đã rút ra nhiều bài học ý nghĩa cho bản thân: trong cuộc sống không được kiêu căng, tự phụ. Phải luôn có tinh thần cầu thị, luôn luôn học hỏi để mở rộng tầm hiểu biết của bản thân.