Có lẽ có nhiều bạn đã được xem bắn pháo hoa, xem trực tiếp đứng dưới và nhìn lên bầu trời rực rỡ ánh sáng nhé. Tính tới hiện tại mình chỉ mới được xem như thế 1 lần vì đêm giao thừa mình phải cùng gia đình quây quần bên mâm cơm. Lần đầu tiên đi xem bắn pháo hoa và đi cùng người yêu ( xã mình bi giờ đó) lòng mình vừa vui vừa lo vì sợ về khuya và sợ vì lần đầu tiên đi chơi khuya thế này. Ngồi dưới sân Phú Thọ nhìn lên bầu trời rực rỡ, mình ngạc nhiên sao mà đẹp mà lộng lẫy quá. Pháo hoa bắn lên, lan tỏa thành những hình thù và màu sắc rực rỡ. Mình muốn được cảm giác như thế nhưng bây giờ con nhỏ đi không được, đường đông nguy hiểm nữa, thế mới thấy quí giá cái thời son trẻ ghê. Mong con mau lớn để cả nhà được đi thưởng thức pháo hoa, được ngồi cùng gia đình nhỏ tận hưởng cái lạnh lạnh về đêm và thời khắc chuyển giao năm mới.
Chúc mừng năm mới.