Trong một khu rừng nhỏ , những động vật thường tụ tập lại cùng nhau kể về những kỉ niệm mà một ngày vừa trải qua. Thiên nga và công là hai loài chim đẹp nhất ở đây. Mỗi lần khi màn đêm buông xuống cả đám lại cùng chiêm ngưỡng những điệu múa mềm mại của nàng thiên nga , những động tác mượt mà đếm từ chàng công với chiếc đuôi lấp lánh. Những động tác viên đã tạo nên một vũ điệu ánh trăng hoàn hảo. Đám động vật lúc nào cũng trầm trồ khen ngợi . Để đáp lại màn biểu diễn tuyệt vời này chúng sẽ mang đến những câu chuyện mới lạ để kể cho con và thiên nga nghe. Bắt đầu chính là câu chuyện của sóc nhỏ . Gần đây sắp nhỏ thường xuyên chạm tới nơi người ta đang cắm trại. Những con người ở đây rất thân thiện và thường cho nó ít đồ ăn. Nó kể cho mọi người nghe về một đồ vật khách sáng vào ban đêm . Nó nói nhiều màu sắc và cứ đem đến thì tỏa ra ánh sáng nhìn vầng Trăng. Sóc nhỏ thì thầm
- tôi đã lắng nghe loài người kia nói chuyện và tôi biết được rằng nó tên là nến . Cây nến giúp cho loài người có ánh sáng vào ban đêm . Thật tuyệt vời. Mỗi khi không có trăng loài người vẫn có được nguồn ánh sáng.
Trước câu chuyện của sóc , anh gà trống gáy lên có vẻ phấn khích. Sóc cũng thận thế mà tạo ra cái dáng vẻ thì tự hào. Đang lúc vạn vật đang trầm trồ thì chuột tiếp lời :
- loại người không đáng tin như các ông nghĩ đâu. Mới sáng hôm qua tôi thấy có vài người mang một vật tròn tròn ném xuống hồ nước ven rừng . Một tiếng nổ vang lên đến ong đầu . Các bạn biết không những người bạn cá đã chết nổi lên lềnh bềnh . Bọn họ đã vớt hết những anh bạn cá lên , rồi dùng những cánh tay to lớn Kỳ lạ xúc đất để lấp đi những cái hố quá to hiện lên sau vụ nổ. Tôi nghe họ nói cái thứ tròn tròn kia chính là quả bom , cánh tay to lớn kia chính là cần cẩu. Lần sau có đi đâu các bạn nên tránh xa họ ra.
Nghe đến đây cả đám sợ đến xanh mặt. Chú thỏ cũng vì thế mà làm rơi của cà rốt ăn dở. Từ trước đến nay vẫn luôn như thế , họ không chỉ bắt gặp những hành động tốt của loài người vậy mà cũng bắt cảm những con người sẵn sàng phá hoại môi trường của chúng. Mỗi lần như vậy các loài động vật đều phải trốn chui trốn lủi. Ngay cả chúa tể của sơn lâm cũng không thể làm gì được loài người thì sao những động vật nhỏ bé có thể . Khi thấy mọi người đang đi xuống tinh thần sóc ta bèn tiếp lời . Nó kể cho mọi người nghe tiếp về những thứ mới mẻ mà nó nhìn thấy được .
- anh chuột à lần trước tôi có nhìn thấy một người bạn của anh . Nó nhìn lên giống anh nhưng lại không biết kêu , không ăn uống cũng chẳng tự mình đi lại
Chuột ta nghe đến đây xong thì ngớ cả người . Trong hàng trăm loài chuột nào là chuột cống , chuột đồng , chuột chù.... Thì có loại chuột nào giống như sóc kể đâu. Cả đám xôn xao cho rằng chắc là gia đình thuộc còn có thêm một nhánh mới. Thấy mặt ai nấy đều khó hiểu sóc ta lại vênh mặt lên kể chuyện
- nó chính là chuột máy tính . Tính nghe mấy người ở khu cắm trại nói chuột máy tính dùng để điều khiển máy tính . Loại chuột này được con người chế tạo ra.
Ánh mắt trầm chồ hướng về sóc ta . Thật ra sóc cũng chả biết máy tính là gì. Nhưng trước những loài vật ở đây nó như là một cây tri thức . Đầy tự hào và cũng đầy sự kiêu ngạo.
Một buổi tối quây quần dưới ánh trăng là kết thúc . Trong lòng mỗi con vật nơi đây đều có những cảm xúc khác nhau. Chúng hâm mộ nền văn minh tiến bộ của con người . Tuy nhiên chúng cũng sợ hãi , căm ghét những hành động phá hoại môi trường , phá hoại đi nơi sống mà con người đang làm . Thật buồn khi loài người chúng ta lại không thể hòa hợp với mẹ thiên nhiên. Qua câu chuyện này tôi mong rằng các bạn hãy chú ý đến những hành động nhỏ của chúng ta. Hãy bảo vệ môi trường sống của bản thân và của những loài động vật nhỏ bé kia.
Thanhnga