$thienquynh795$
Em được sinh ra và lớn lên tải mảnh đất Việt Nam thân yêu. Nơi đây thật đẹp đẽ, lớn lao, hùng vĩ. Có những khung cảnh đẹp như: Hồ Gươm, Thừa Thiên Huế, Hội An, Phú Quốc,... Đó là những địa điểm mà em rất tự hào về quê hương mình. Ngoài ra, còn có những di tích lịch sử từ thời gia xưa như: Văn Miếu, Cố đô Huế,... Bên cạnh đó, có những cánh đồng thẳng cánh cò bay, rộng bao la, bát ngát, những mái nhà đỏ hồng,..... Nơi đây, có phong tục tập quán, nền văn hóa rất đặc biệt. Có những đồ ăn ngon, hấp dẫn, những địa điểm du lịch thú vị. Đặc biệt, người dân rất thân thiện, mến khách mến người. Đất nước Việt Nam có tinh thần đoàn kết rất tốt đẹp, 3 miền Bắc- Trung-Nam luôn đùm bọc, che chở nhau. Em cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi được sinh ra tại mảnh đất tươi đẹp này. Em rất yêu đất nước và tự hào về những điều đẹp đẽ của nơi này.