Hoa mỗi nhà mỗi cảnh".Quả là vậy,trong thời niên thiếu tuổi đi học như chúng ta ,có lẽ mỗi người ai cũng sẽ có những khó khăn riêng.Khó khăn đó ,có thể bắt nguồn từ hoàn cảnh hoặc cũng có thể là tinh thần.Nếu như nói,tuổi còn nhỏ ,đi học thôi là dễ dàng thì quả thật là chưa đúng.Nhưng điều quan trọng không phải là chúng ta khó khăn như thế nào,cũng không phải là nó khó khăn đến thế nào.Mà là chúng ta phải có tinh thần vượt khó,vượt qua những gian nan,thử thách ấy,vượt qua những trở ngại đó,để khiến cho khó khăn đó chẳng còn là gì cả,là để cho sau khi vượt qua khó khăn thì trở nên mạnh mẽ hơn,dũng cảm hơn,kiên định hơn.Và không còn thoái chí hay dễ dàng bỏ cuộc nữa.Có được tinh thần vượt khó thì chắc chắn rằng,dù khó khăn kia có không giải quyết ngay được thì ta cũng có thể từ từ vượt qua trở ngại .Vì thế ,hãy học tập thật chăm chỉ,cố gắng và nỗ lực hơn nữa.Khi thấy khó khăn,đừng chùn bước mà hãy luôn giữ thái độ bình tĩnh,giữ vững tinh thần sẵn sáng vượt qua khó khăn.Hãy luôn nhớ ,học tập chính là con đường duy nhất để có được kiến thức,để thành tài và giúp cjo bản thân ,gia đình và xã hội.Vậy nên đừng để những khó khăn trước mắt kia cản bước bạn nhé!