Vào đầu năm học lớp 5, mẹ may cho em một chiếc áo sơ mi trắng rất đẹp. Chiếc áo đã trở thành người bạn đồng hành với em trong suốt chặn đường học tập
Chất liệu của chiếc áo là một loại vải sợi bông mềm mại màu trắng nõn, mặc áo vào em cảm thấy thật mát mẻ và dễ chịu. Áo được may kiều sơ hộp. Tay áo được may dài đến chấm bàn tay em, cái măng sét ôm khít cổ tay nom rất lịch sự. Hai cái túi nhỏ ở thân trước rất xinh xắn. Những đường may bằng chỉ nổi đều đặn và thẳng tắp, cái đầu đai trên vai như chiếc câu tí hon, trên đó mẹ cài thêm mấy chiếc cúc trông rất ngộ. Hàng cúc phía trước thân áo cũng rất nổi bật. Những chiếc cúc bé tí màu đen tuyền trông thật đáng yêu. Cái cổ áo xinh xinh tựa như hai chiếc lá. Mặc áo vào, đeo khăn quàng đỏ trên vai, em cảm thấy mình đẹp hơn, đàng hoàng hơn và khôn lớn hơn nhiều
Em rất tự tin khi mặc áo sơ-mi đến lớp, đến trường. Em rấ quý chiếc áo vì nó là một phần tình cảm của mẹ đã dành cho em, là người bạn của em trong mỗi ngày đi học. Em quyết giữ gìn chiếc áo để nó mãi mãi trắng tinh