Dear Ngân!
How do you do? Now I feel so really interesting. Our Tet is coming soon. My family and I are standing outside my grandparents' house, in Vinh. I'm sorry because I didn't tell you that I have visited on the first of December. The weather here is quite cold but it is fascinating here. Before Tet, people often cook delicious foods like Banh Chung, Banh Giay, sticky rice, and chicken and etc... Not only that, They are also decorated their house too. Although the street is very noisy but I love it so much. The children receive lucky money in the beautiful, big, red packet. All of my family members don't quarrel. How about you there? Would you like to come and visit my hometown? We highly welcome you. Write to me as soon as well.
Wish you have a good day!
Linh
Dịch
Ngân thân mến!
Bạn có khỏe không? Bây giờ tôi cảm thấy rất thú vị. Tết sắp đến rồi. Tôi và gia đình hiện đang đứng ở bên ngoài nhà ông bà ngoại của chúng tôi, ở Vinh. Tôi xin lỗi vì đã không nói với bạn rằng tôi đã đến thăm vào ngày đầu tháng mười hai. Thời tiết ở đây khá lạnh nhưng ở đây rất tuyệt vời. Trước Tết, mọi người thường nấu những món ăn ngon như Bánh Chưng, Bánh Giầy, xôi, gà và v.v .... Không chỉ vậy, họ còn được trang trí ngôi nhà của họ nữa. Dù đường phố ồn ào lắm nhưng tôi rất thích nó lắm. Các em nhỏ còn được nhận nhận lì xì trong một cái phong bao lì xì đẹp,to màu đỏ . Tất cả các thành viên trong gia đình tôi không cãi nhau. Còn bạn thì thế nào? Bạn có muốn về thăm quê của chúng tôi không?Chúng tôi rất hoan nghênh bạn. Viết cho tôi càng sớm càng tốt.
Chúc bạn một ngày tốt lành!
Linh
Chúc bạn học tốt nha.
Cho mk xin hay nhất nhé. Thanks