Câu 1 : Phép liên kết :
"...Lúc này
tôi và em không còn là lũ trẻ con nữa
ta biết buồn để biết lạc quan
và, để nhắn lại sau ta cho lớp lớp trẻ con..."
$→$ Phép lặp : trả con .
Câu 2 :
$+$ Theo em tác giả muốn nhắn lại thế hệ sau đừng quên rằng đất nước mình nghèo.
Câu 3 :
$+$ Câu "ta biết buồn để biết lạc quan" nghĩa là khi mà ta biết buồn thì lúc đấy trong cuộc đời , suy nghĩ của ta sẽ có những biến đổi , lúc đó ta sẽ hiểu được để từ đó ta sẽ cảm thấy lạc quan hơn.
Câu 4 :
$+$ Em đồng ý với lời giảng của thầy giáo vì đó là lời giảng vô cùng đúng đắn, cho ta có thấy được cái sự đánh thức tiềm năng của con người từ đó ta cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để đất nước phát triển hơn, cuộc sống ổn định.