Câu $1$ : Bác sĩ đã thấy được sự tha thiết sống của bệnh nhân qua : Ánh mắt của họ , ánh mắt luôn tràn đầy sự cầu cứu , hi vọng được sống .
Câu $2$ : Câu nói trên đã nói lên được tình yêu của người mẹ dành cho con ( là 100% ) nhưng người mẹ không thể dành hết toàn bọ thời gian của mình cho con được . Vì người mẹ phải đi thực hiện nhiệm vụ của mình , phải cứu sống mỗi người trong dịch bệnh , phải động viên mọi người qua cơn giống tố này . Dù có ra sao thì người mẹ vẫn rất thương con , bà muốn con biết về điều đó .
Câu $3$ :
Trong xã hội hiện đại ngày nay , cho đi cũng là hạnh phúc . Cho đi là quyên góp , là giúp đỡ những người có số phận không may mắn bằng mình còn hạnh phúc ở đây chỉ đơn giản là sự thanh thản , nhẹ nhõm từ tận trong đáy lòng hoặc họ hạnh phúc vì đã làm được một việc tốt . Vậy khi cho đi , giúp đỡ người khác thì ta sẽ nhận lại được sự bình yên sâu trong tâm hồn , sự hạnh phúc khi mình đã làm việc tốt . Việc cho đi là rất quan trọng vì trong cuộc sống này , không phải ai cũng may mắn , có đủ cơm ăn , áo mặc có nhiều ng họ thiếu thốn đến không có mảnh vải và khi này với tinh thần giúp đỡ , thương người như thể thương thân thì ta sẽ giúp đỡ họ chúng ta sẽ quyên góp tiền hay cho đi đồ cũ để giúp họ có cuộc sóng tốt hơn . Vì trong xã hội này mỗi người chúng ta là mỗi cá thể đồng nhất trong xã hộivì vậy chúng ta phải yêu thương , giúp đỡ nhau . Sự cho đi không chỉ tính bằng tiền bạc mà còn là sức lực , sự chân thàn dù không có tiền ta vẫn góp xức để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn . Như trong đại dịch Covid hiện nay mỗi người dân đều chung tay phòng chống dịch , chỉ những việc làm nhỏ bé như rửa tay hay không ra ngoài mà không đeo khẩu trang , chính những việc làm đó đã giúp đỡ công cuộc đẩy lùi dịch bệnh . Hơn nữa trong thời buổi dịch bệnh Các y bác sĩ đã rất dũng cảm xung phong ra tuyến đầu để chống dịch , họ thật can đảm , họ đã cho đi sức lực của mình và đã giúp đỡ được rất nhiều bệnh nhân . ta sẽ thật hạnh phúc , vui mừng khi sự giúp đỡ của mình có ích . Ngược lại có nhiều người họ giúp đỡ mọi người những với thái độ không tốt , họ chỉ qua loa coi đó là bổn phận chứ khôn hề tự nguyện , những người đó thật đáng trách . Ý thức được cho đi là hạnh phúc các bạn và mình hãy cho đi từng ngày bằng những việc nhỏ nhất như quyên góp tiền cho các bạn vùng xa , hưởng ứng ngày hội nụ cười hông .
@@@@Học tốt nhé !