Xin chào các bạn, mình tên là ... Hôm nay mình xin giới thiệu về dân tộc của mình. Mình là một người dân tộc M'Nông, mình được sinh ra ở tỉnh Đắk Nông. Mình rất yêu quý dân tộc của mình, nơi đây có rất nhiều dân tộc anh em cùng chung sống trên cao nguyên M'Nông rộng lớn. Dân tộc mình sống chủ yếu ở tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk thuộc Việt Nam cùng một phần ở Campuchia. Đơn vị hành chính thường dùng của dân tộc mình là bon, bu. Mọi người ở đây rất thích âm nhạc, vì thế nên đồng bào dân tộc mình có nhiều loại nhạc cụ như đàn T'Rưng, bộ Cồng, chiêng (Cĩng), trống (Ding Gơr), đàn môi (Guốc),... Mọi người ở đây thường sống trong các ngôi nhà rông, nhà sàn, nhà trệt. Người dân ở đây có nhiều lễ hội như lễ cúng lúa sắp trổ đòng, lễ trừ sâu bọ, lễ hội mùa xuân (lễ đón bạn, lễ đâm trâu, lễ hội cúng lúa, lễ cồng chiêng,...). Trong các lễ hội, mọi người thường chơi các trò chơi như bắn nỏ, đi cà kheo, đẩy gậy, thi ẩm thực. Ngày thường, nam mặc quần, áo chui đầu; nữ mặc váy quấn buông đến mắt cá chân. Trang phục hàng ngày rất đa dạng với nhiều hình hài hoa văn trang trí độc đáo. Dân tộc M'nông chúng mình rất thích đeo các đồ trang sức như vòng cổ, vòng tay, vòng chân, hoa tai, nhẫn làm bằng đồng, bạc và vàng. Ẩm thực ở nơi đây rất phong phú với nhiều món ăn truyền thống như canh thụt, cá lăng sông Sêrêpok, gỏi cà đắng cá khô, muối kiến vàng, gỏi quả núc nác. Trên đây là bài giới thiệu về dân tộc M'nông của mình, cảm ơn các bạn đã xem!