Thời thơ ấu của em gắn liền với ngôi nhà nhỏ góc phố . Em không biết nó được xây từ lúc nào, nhưng em chỉ nghe ba mẹ nói rằng là có từ rất lâu rồi. Nhà em không rộng lắm, cũng chỉ tầm tầm 89 m2 thôi.
Trong nhà em cũng không hẳn là đẹp lắm đâu nhưng cũng hơi tàm tạm. Nhớ những lúc em còn bé hay chơi ú tim với mẹ thật là vui biết bao giờ đây không còn nữa. Xung quanh nhà có rất nhiều khóm hoa hồng do mẹ em trồng rất thơm và đẹp. Đã gọi là phố thò không bao giờ thiếu xe. Hôm nghỉ học, em thường ngồi trong phòng nghe âm thanh của xe khá là ồn ào . Căn nhà em mọi thứ đề ít nhưng kỉ niệm của em đối với căn nhà này thì nhiều vô bờ bến. Kỉ niệm thời thơ ấu của em là vậy đó.
Chúc bạn học tốt !!!