BÀI LÀM
Đối với mỗi gia đình hầu hết ai cũng có những con vật mà bản thân mình yêu thích,và gia đình em cũng vậy.Vào dịp sinh nhật em bố mẹ đã mua cho em một con vật mà em thíc nhất,đó là con chó, khi mới mua về em thích nó lắm em liền đặt tên cho nó là mực vì chú có bộ lông màu đen.
Chú chó là giống chó nhật nên nó có thân hình không dài cho lắm,chú có đôi chân ngắn chông rất dễ thương kèm theo đó là đôi tai cụp và bộ lông óng mượt. Cứ mỗi khi mà em đi học về thì chú lại chạy ra cửa nhà và vẫy đuôi như thể đang chào đón em về nhà sau một ngày dài mệt mỏi khi học trên trường về.khi hhìn thấy mực em liền xua tan đi được những mệt mỏi trên trường,cứ mỗi lúc em cho chú ăn cơm thì chú liền vậy đuôi thay cho một lời cảm ơn.
Em rất quý chú chó mực nhà em và em cũng phải cảm ơn bố mẹ khi đã tặng em chú chó mực.
VĂN CỦA MK KO ĐƯỢC MƯỢT MÀ UYỂN CHUYỂN CHO LẮM MONG BẠN THÔNG CẢM