@HỌC TỐT
Đoạn văn viết về mùa thu
Bài làm
Tôi yêu mùa thu không chỉ bởi vẻ đẹp cảnh vật vào mỗi khi thu đến mà lớn lao hơn, nó gợi cho tôi bao kỉ niệm thật đẹp. Thu đến, tiết trời se se lạnh, không nóng nực như mùa hạ cũng không lạnh lẽo giống mùa thu. Trên bầu trời dường như cao và xanh hơn, dập dờn chao liệng từng chim, hòa cùng điệu nhạc. Mùa thu - mùa những chiếc lá vàng rơi bởi những lá cây không còn tươi tốt, tràn đầy sức sống như mùa xuân mà thay vào đó là khoác lên mình tấm áo vàng đượm buồn rồi cứ thế từ từ, lặng lẽ rơi. Thật là một vẻ đẹp nên thơ và thanh bình! Không những thế, tôi yêu mùa xuân hơn cả vì đó là mùa tựu trường của đám học trò chúng tôi. Trong bầu không khí nhộn nhịp của buổi tựu trường, chúng tôi được trò chuyện, được vui đùa. Có thể nói rằng, nàng thu đã mang sự sôi động đó đến với chúng tôi. Ngoài ra, vào những dịp Tết trung thu, ta còn được thưởng thức vị bánh dẻo, bánh nướng thơm phức, cùng tham gia các lễ hội trung thu với cha mẹ, ông bà hay bạn bè thân yêu. Trăng vào mỗi dịp ấy đều to và sáng hơn, tựa như trái bóng được các cậu bé tinh nghịch nào đá lên vậy. Đông lạnh, hè nóng, xuân ẩm ướt, chỉ có nàng thu là vẫn dịu dàng pha chút buồn buồn; nàng sẽ luôn ở một vị trí đặc biệt trong tim tôi.