Mùa thu vốn là đề tài khơi gợi nhiều cảm hứng cho các thi nhân. Bởi mùa thu gợi nhắc đến nhiều kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ mỗi chúng ta. Trong đó có kỉ niệm về ngày tựu trường, gắn với lứa tuổi học trò. Ngày đầu tiên đi học của các em thơ, được làm bạn với sách vở, mái trường, thầy cô và bạn bè. Thu đến khí trời mát mẻ, bầu trời thêm cao, thêm xanh. Cây cối bắt đầu thay áo mới. Còn trơ lại trên cây những cành cây khằng khiu nhưng đổi lại bằng những tấm thảm đẹp mắt trên mặt đất được tạo bởi những chiếc lá bay nghiêng nghiêng trong gió.Thật ấn tượng.
- Từ láy: êm đềm ; mát mẻ,Cây cối, khằng khiu,nghiêng nghiêng
- Từ ghép: sách vở; thầy cô ,mái trường, bạn bè,mặt đất