@Hưn
Phiên chợ Tết,một hoạt động tụ họp rất nhiều người đến đây để sắm sửa những vật dụng cần thiết chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho đêm giao thừa và ngày mùng một thật ấm cũng.Người người dậy từ rất sớm,chuẩn bị đồ đạc để ra chợ,đêm về những vật liệu tươi non nhất cho gia đình và học hàng.Nào là hàng thịt,hàng cá xếp hàng dài như những con đường Quốc lộ ở thành phố Hồ Chí Minh.Những cành đào,cây mai tươi tắn đang được cắm trong những chậu nước chờ từng người,từng hàng người đến để lấy một cây về nhà cắm cũng thần tài lấy lộc đầu năm.Chỉ mới có sáu giờ mà chợ đã đông nghẹt người,có khi không còn hàng cho những người đến muộn và những tiểu thương buôn bán đắt đỏ,chẳng mấy chỗ đã bán hết và dọn hàng về ăn tết với gia đình.Phiên chợ rất vui,tràn ngập tiếng cười,mỗi người nhường nhau một chút thể hiện sự kính trọng và lịch sự đới với nhau,tăng tình đoàn kết làng xóm láng giềng và đón một cái Tết vui vẻ bên nhau trong mâm thức ăn ấm cúng vào đêm giao thừa
HAY NHẤT NHÉ