Khi đã được sống và tồn tại trong cuộc đời, em mới nhận ra 1 điều vô cùng quan trọng: Có sự nhân ái, tình yêu thương và tính đùm bọc, chắc chắn ta sẽ chinh phục và sống đc 1 cuộc sống có ích hơn vì cuộc sống là 1 trò chơi cần tinh thần đoàn kết. Như mới đây thôi, nước ta đang phải đối mặt với dịch bệnh Co-vid 19, một dích bệnh đã làm cho hàng triệu người mắc và tử vong. Nhưng mặc dù nước ta không hẳn là nước có các trang thiết bị hiện đại như các nước phương Tây, nhưng nước ta hơn các đó 1 điểm: Nước ta có lòng yêu thương và sự đùm bọc. Vô cùng nhiều những nhà hảo tâm và những tình nguyện viên đã tặng những bữa ăn cho những ng tạm thời ko có việc làm, và chính những hành động nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu thương đã giúp cho nước ta bước khỏi giai đoạn phức tạp.Vì cuộc sống là 1 trò chơi cần tinh thần đoàn kết, hãy đoàn kết để chiến thắng.
Chúc bạn học tốt! (Tự viết+ko cop mạng!)