Câu 1 :
Ý nghĩa của chi tiết : Chi tiết trên đã cho ta thấy tình yêu thương của hai anh em Thành và Thủy, là sự quan tâm, bảo vệ của người em đối với anh khi mà phải xa cách anh. Chi tiết ấy đã khẳng định rằng, dù cho hai anh em Thành và Thủy xa cách nhau về mặt địa lý nhưng sẽ luôn luôn nhớ về nhau.
Qua chi tiết trên gợi cho em sự đồng cảm, xót xa với người em khi phải xa anh và khâm phục trước tấm lòng yêu quý anh trai mình
Câu 2 : Tác giả muốn gửi bức thông điệp : Tình cảm gia đình là tình cảm quý giá nhất với mọi người và đặc biệt là trẻ thơ. Có tình cảm gia đình thì trẻ em mới có thể phát triển một cách toàn diện, được sống trong bao bọc và yêu thương. Vì vậy các bậc làm cha làm mẹ hãy biết vun góp, bảo vệ mái ấm gia đình, không vì sở thích bản thân mà làm chia rẽ, phá vỡ tình cảm thiêng liêng ấy và không ai khác những đứa trẻ bỗng dưng phải chia rời, không được yêu thương đùm bọc, ngày càng khổ sở hơn"
Câu 3 :
Từ văn bản trên ta rút ra được
- Những quyền cơ bản của trẻ em:
+ Được quyền học tập, vui chơi
+ Được giáo dục, chăm sóc , nôi dưỡng để phát triển toàn diện, được sự yêu thương từ cha mẹ
- Trách nhiệm của trẻ em:
+ Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ
+ Kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè
+ Giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình.
+ Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông, giữ gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường.
+ Yêu lao động, giúp đỡ gia đình làm những việc thừa sức mình.
+ Tôn trọng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế.
Câu 4 :
Bằng văn bản " cuộc chia tay của những con búp bê" tác giả Khánh Hoài muốn nhắn nhủ với các bậc làm cha làm mẹ một thông điệp : " Mái ấm gia đình là vô cùng quý giá và quan trọng". Vậy mái ấm gia đình là gì ? Mái ấm gia đình là ngôi nhà cho ta nơi an cư, lạc nghiệp, cho ta sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn. Tình cảm gia đình chính là tình cảm yêu thương chân thành, nồng hậu giữa những người cùng chung huyết thống. Vậy vì sao nó lại vô cùng quý giá và quan trọng như thế. Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình mà hòa thuận yêu thương thì xã hội mới có thể phát triển được. Mái ấm gia đình là nơi ta trở về sau một ngày dài làm việc, là nơi ta được thư thái tâm hồn, được cung cấp về tài sản tinh thần, quên hết bao âu lo buồn phiền. Mái ấm gia đình là nơi ta quay về mỗi khi ta thành công hay thất bại. Gia đình là nơi an ủi ta những chuyện buồn, phấn khích, động viên ta mỗi khi vấp ngã. Gia đình là bệ phóng, là tấm khiên che chắn trên con đường đời của chúng ta. TÌnh cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng luôn thường trực ở mỗi con người . Vì vậy mỗi người trong gia đình hãy biết vun góp, bảo vệ, làm sao để tình cảm gia đình luôn được hạnh phúc, mỗi người đối xử với nhau yêu thương, trân trọng. Vì đơn giản có gia đình là có tất cả !
Chúc bạn học tốt
Xin ctlhn ạ ( như lời bạn hứa)