Đáp án:
Chất nguyên sinh thường chứa các chất dinh dưỡng hòa tan, phân cắt các sản phẩm phế liệu, và dịch chuyển vật chất trong tế bào tạo nên hiện tượng dòng chất thải nguyên sinh của thiên nhiên.
- Chất nguyên sinh là phần sống của một tế bào được bao quanh bởi một màng sinh chất.
HỌC TỐT!!!
#NOCOPY
Câu 5: Cho 13,6 gam hỗn hợp hai kim loại Fe và Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 6,72 lit khí H2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Tính m và thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp . Cũng khối lượng Fe trên để lâu ngoài không khí , sau một thời gian thu được 14,4 gam hỗn hợp gồm: Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho X phản ứng với lượng dư axit H2SO4 đặc nóng, thu được V lít SO2 (đktc). Giá trị của V là:
Giải phương trình: 2x + 3y = 13 và x . y = 6
Mỗi khi họa mi cất tiếng hót , trời đất như bừng sáng, vạn vật có sự thay đổi kì diệu. Em hãy miêu tả tiếng hót của chim họa mi và cảm xúc của em khi nghe tiếng chim hót trong sự liên tưởng, tưởng tượng đến những biến đổi mà tiếng chim hót đem lại cho mọi vật xung quanh.
Giúp em tất cả mới ạ giúp mình b28 thôi ạ
Hôm nay mềnhhh vừa thi KXCL học kì II >< Aiiii đóaaaaa vẽ cho mềnhhh 1 pic anime cười tươi mà đẹpppp đẹppp tý á :33 ( Tô sẽ tốt hơnnn còn kh thì thoaiii ) #ailopdiuchucamo #camontruoc
1, cho quãng đường giữa hai tỉnh A và B cách nhau 108 km hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ A và B , mỗi giờ xe thứ nhất chạy nhanh hơn xe thứ hai là 6km nên đến B trước xe thứ hai 12 phút tính vận tốc của mỗi xe 2 . cho quãng đường AB dài 300 km cùng một lúc xe ô tô thứ nhất xuất phát từ A và B , xe ô tô thứ 2 đi từ B và A sau khi xuất phát được 3 giờ thì hai xe gặp nhau tính vận tốc của mỗi xe biết thời gian đi cả quãng đường AB của xe thứ nhất nhiều hơn xe thứ hai là 2h 30' GIÚP MK VỚI NHA , MK CẦN GẤP
một ô tô đi từ hà nội từ 4h 5p đến nam định lúc 6h 56p giữa đường nghỉ 6p.ô tô đi với vận tốc là 50 km/ giờ.hỏi quãng đường từ hà nội đến nam định dài bao nhiêu .tại sao lại đổi ra Kết quả đó ?
\(y=-x^{3}+3(3-m)x^{2}-2mx+2\) nghịch biến trên TXĐ
MÙA HẠ - Xuân Quỳnh - Đó là mùa của những tiếng chim reo Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả Đất thành cây, mật trào lên vị quả Bước chân người bỗng mở những đường đi Đó là mùa không thể giấu che Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng Từ những miền cay đắng hoá thành thơ. Đó là mùa của những ước mơ Những dục vọng muôn đời không xiết kể Gió bão hoà, mưa thành sông thành bể Một thoáng nhìn có thể hoá tình yêu Đó là mùa của những buổi chiều Cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao vút Tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức Tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn, hết? Mà mặt đất màu xanh là vẫn biển Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa. 28-6-1986 1. Mùa hạ của nhà thơ Xuân Quỳnh là mùa của những điều gì? 2. Viết một bài văn ngắn kể về kỉ niệm sâu sắc nhất của em trong mùa hạ.
\(y=-x^{4}+4x^{2}+20\) đồng biến khoảng nào ?
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến