Đề bài: “Lòng can đảm đưa người ta đến vinh quang, tính hèn nhát đưa người ta đến cái chết” (Sènèque)

 

                    Cuộc sống là một cuộc đua mà ta luôn phải vượt qua các chướng ngại vật. Trong khi lòng can đảm giúp ta vượt qua những hàng rào thì sự sợ hãi, nhút nhát sẽ làm những rào cản ấy ngày một cao hơn. Dần dần những rào cản ấy sẽ vây kín và vùi chôn ta với sự hèn nhát của mình. Chẳng vậy mà Sénèque đã từng nói:  “Lòng can đảm đưa người ta đến vinh quang, tính hèn nhát đưa người ta đến cái chết”.

 

                    “Can đảm” là dũng cảm , dám đương đầu, dám đối mặt với những khó khăn, thử thách. “Hèn nhát” là sự sợ hãi, nhút nhát, hèn yếu đến đáng khinh.  Can đảm và hèn yếu là hai khái niệm trái ngược nên người can đảm và gười hèn yếu sẽ nhận lại những thái độ khác nhau từ những người xung quanh. Người can đảm luôn được kính trọng, ngợi ca trong khi đó người hèn yếu chỉ nhận lại được sự coi khinh, ghẻ lạnh. Trong cuộc sống của chúng ta, thành công chr thực sự đến với những ai dám thành công, những ai dám can đảm. Tính hèn nhát sẽ khiến ta dễ dàng bị khuất phục trước khó khăn. Đó chính là thất bại lớn nhất của cuộc đời. Hermingway-đại thi hào Mỹ đã từng khẳng định: “Con người sinh ra không phải để thất bại”. Tất cả những điều đó giúp chúng ta đi đến kết luận về tính đúng đắn của câu nói: “Lòng can đảm đưa người ta đến vinh quang, tính hèn nhát đưa ta đến cái chết”.

 

                    “Can đảm” là dám chỉ ra cái sai của người khác, bảo vệ lẽ phải bất chấp việc đó có hại cho mình. Những hành động thể hiện sự can đảm không nhất thiết là xông pha trận mạc, cũng không nhất thiết phải xông vào hỏa hoạn để cứu người. “Can đảm” có khi chỉ đơn thuần là hành động đứng trước lớp nhận lỗi của một em bé tiểu học. Thậm chí nó cũng có thể là việc tự thú của một kẻ sát nhân. Ta hãy nhớ: sự can đảm không thuộc về riêng ai. Có can đảm ta sẽ có thêm động lực, thêm tự tin để đạt được thành tích, thậm chí là kì tích. Nhưng cùng với đó, hèn nhát cũng tạo cho ta thói vô trách nhiệm. Trước vấp ngã ta sẵn sàng buông bỏ đó là vô trách nhiệm với bản thân. Bắt gặp hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật mà không can ngăn là vô trách nhiệm với xã hội. Phát hiện một vụ buôn bán sừng tê trái phép, bạn có gọi điện báo cảnh sát hay im lặng vì sợ bản thân nguy hiểm? Bắt gặp một hành động bạo lực gia đình, bạn có can ngăn hay chỉ nghĩ đó không phải là chuyện của mình? Những người hèn nhát rất có thể kẻ tiếp tay cho cái xấu, cái ác. Điều đó chính là hệ lụy đáng sợ nhất.

                     Tuy nhiên, can  đảm phải kết hợp với lý trí để không trở thành những điều sai trái. Hiện nay, các bạn trẻ tự tử vì tình yêu không có nghĩa  là can đảm bảo vệ tình yêu mà đó lại chính là hành động dại dột nhất. Cũng theo hướng suy nghĩ ấy, một tên khủng bố ôm bom cảm tử trên đại lộ để tàn sát người vô hại không phải là một người can đảm mà là một kẻ sát nhân. Hay một người cứ theo đuổi mãi một điều nan giải không có nghĩa là can đảm mà là ngoan cố. Trong những trường hợp này, rõ ràng không phải chỉ có hèn nhát mới dẫn đến cái chết.

                     Chúng ta, những con người đang sống, hãy can đảm để được sống một đời đúng nghĩa. Trong đêm tối, ta hãy luôn hướng về một vì sao duy nhất- vì sao mang tên can đảm trong chính mình.

 

Người viết: Nguyễn Minh Hòa

Bài viết gợi ý: