Đề bài:

Một nhà thơ đã từng nói:

“Trong rừng có nhiều lối đi. Và tôi chọn lối đi không có dấu chân người”

Còn nhà văn Võ Hồng từng khuyên rằng: “Ta hãy học theo cách của dòng sông, nhìn thấy núi thì đi đường vòng”. Em đồng tình với ý kiến nào? Hãy viết một bài văn nghị luận ngắn bày tỏ ý kiến của bản thân.

 

Bài làm

 

                Có người đã từng nói: “Tương lai của bạn phụ thuộc vào nhiều thứ nhưng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào bạn”. Đúng vậy, việc ta thành công hay thất bại chủ yếu là do hướng đi ta lựa chọn ngày hôm nay. Có hướng đi mạo hiểm nhưng cũng có hướng đi an toàn. Nhà văn Võ Hồng từng nói “Ta hãy học theo cách của dòng sông, nhìn thấy núi thì đi đường vòng”. Tuy nhiên, Robert Frost lại nói: “Trong rừng có nhiều lối đi. Và tôi chọn lối đi không có dấu chân người”. Ngày nay, giữa an toàn và mạo hiểm, ta nên kết hợp hai thứ đó để có được thành công trọn vẹn.

                                                     

                 “Lối đi” là những lựa chon, những quyết định hay giải pháp. Để thành công, ta phải chọn cho mình lối đi riêng. Dù rằng khi bước đi trên một không có dấu chân người, ta có thể gặp nhiều rủi ro, mất mát hay thất bại nhưng nếu vẫn can đảm bước đi ta sẽ gặp được những thành quả lớn. Một nhà văn Chi Lê đã từng nói: “Chỉ những ai dám mới có thể bay”. Và ta hiểu rằng chỉ có những ai có cá tính, có bản lĩnh mới thành công. Nếu như thành công là một thứ quả chín thì ta chắc chắn không thể tìm được nó trên một cái cây mà trước đó đã có rất nhiều người đến hái lượm. Nếu chúng ta muốn thứ ta chưa từng có thì phải làm những điều chưa từng làm. Chính vì vậy, câu nói của Robert Frost đã khuyên ta phải mạo hiểm, thoát khỏi những lối mòn.

                    Đối với Võ Hồng, ông lại khuyên ta học theo cách của dòng sông, thấy núi thì đi đường vòng. “Núi” ở đây là những khó khăn, thử thách. Trước những khó khăn thử thách quá lớn, lựa chọn một hướng giải quyết khác dễ dàng hơn, an toàn hơn sẽ giúp ta thuận lợi hơn rất nhiều để đi tới thành công. Đó là sự linh hoạt và khôn khéo. Như vậy, việc đi đường vòng ở đây không phải là hèn nhát, đó là biết tính toán, biết lượng sức.

                                                 

                    Hai quan điểm của hai người đến từ hai phương trời, từ hai nền văn hóa, tưởng chừng như đối lập nhưng thực chất lại bổ sung lẫn nhau. Trong cuộc sống nếu muốn thành công ta phải mạo hiểm nhưng cũng có lúc ta phải dừng lại để chọn cho mình một lối đi khác- một lối đi an toàn. Nếu chỉ biết mạo hiểm, ta là kẻ liều lĩnh. Nếu chỉ biết mãi đứng trong vòng an toàn, ta sẽ chẳng bao giờ tiến xa. Chỉ đến khi ta biết kết hợp giữa an toàn và mạo hiểm ta mới thực sự thành công. Kết hợp hai câu nói, ta sẽ rút ra được cho mình cách để từ bỏ nhưng không thất bại và cách để thành công nhưng  không giống kẻ khác.  

                                              

                     Trong cuộc sống đã có rất nhiều người làm được chuyện đó. Và một trong những tấm gương tiêu biểu là Galileo- nhà thiên văn học đại tài của nhân loại. Ông đã không đi theo quan niệm lạc hậu của Giáo Hoàng rằng Trái Đất đứng yên, còn Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất. Dù nhiều người phản đối hay kết án, Galileo vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Đó chính là bản lĩnh của nhà thiên văn học trong việc lựa chọn hướng đi riêng. Tuy nhiên, ông lại bị tòa án kết tội, phản đối gay gắt ý kiến. Trước ranh giới sự sống và cái chết, ông đồng tình với ý kiến của Giáo Hoàng. Như vậy, biết dừng lại là điều hết sức quan trọng bởi chỉ khi còn sống, ông mới có thể tiếp tục nghiên cứu và chứng minh quan điểm của mình. Đây có thể coi là minh chứng rõ nhất của việc “nhìn thấy núi thì đi đường vòng”. 

 

 

                   Với tất cả những điều trên, ta có thể thấy việc kết hợp giữa an toàn và mạo hiểm là yếu tố cần thiết để có được thành công. Tuy nhiên, những bạn trẻ của chúng ta ngày nay dường như vẫn chưa ý thức được điều đó. Họ sợ phải thoát ra vòng bao bọc của bố mẹ, không dám nghĩ cũng không dám làm. Một bộ phận khác lại cứ thích lao vào những công việc quá sức, trái với khả năng, dẫu biết không mang lại kết quả.

                  Chúng ta cần thay đổi tư duy của mình, ta thấy rằng bản thân mỗi người cần có bản lĩnh, can đảm nhưng cũng cần khôn khéo và linh hoạt, phải biết nắm bắt và buông tay đúng lúc. Có người đã từng nói: “Cuộc đời bạn là một viên đá và chính bạn là người quyết định nó phủ rong rêu hay tỏa sáng”. Và như thế, việc bạn tỏa sáng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào ngày hôm nay và vào quyết định của bạn: chọn an toàn hay chọn mạo hiểm?

                                              

Người viết: Nguyễn Minh Hòa

Bài viết gợi ý: